Ngày 23 tháng 03 năm 2026
Thứ Hai, Tuần V Mùa Chay
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Ta không kết tội con. Hãy đi.
“Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).
Một ngày mới bắt đầu. Con mở lòng để đón lấy yêu thương, cho mình được tràn đầy tình yêu của Chúa. Xin cho con nhận ra sự hiện diện của Ngài và những ơn lành mà con sẽ nhận được trong những trải nghiệm hôm nay.
Lạy Chúa, liệu con nhận ra rằng cuộc đời con chỉ thực sự ý nghĩa khi con sống cùng và sống vì tha nhân.? Liệu con có biết tôn trọng những tư tưởng của anh chị em con, mà không tìm cách áp đặt ý muốn của mình lên họ không? Xin Chúa ban ơn giúp con để họ được tự do bước đi trên con đường mà Ngài đã chỉ lối, thay vì cố kéo họ vào lộ trình của riêng con. Xin cho con biết yêu thương mà không xét đoán, để trong từng khoảnh khắc, con luôn có thể thốt lên rằng: ‘Hãy đi đi! Chúng ta cùng lên đường!’
Với đôi mắt và trái tim hướng về những gì xung quanh con mỗi ngày, và với mong muốn xây dựng hòa bình, con xin dâng lời cầu nguyện.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Hòa Bình Một Cách Chủ Động
Trong giờ nghỉ trưa, con suy niệm những lời của ĐGH Lê-ô XIV: “Hòa bình… không chỉ đơn thuần là không có xung đột,” mà là “một món quà chủ động cho đi và cần được cho đi”… được xây dựng trong trái tim và từ trái tim.” Nó đòi hỏi sự cam kết từ bỏ “kiêu ngạo và hận thù” và chống lại “cám dỗ dùng lời nói vũ khí tấn công.”
Con nhớ rằng không có gì là không thể đối với Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để con biết xây dựng hòa bình trong những khoảnh khắc dù nhỏ dù lớn mỗi ngày—trong công việc, trong cộng đồng và trong gia đình con.
Con dâng lên Chúa lời cầu nguyện của tháng với ước muốn này trong lòng.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Bên trong con
Con giữ tĩnh lặng tâm trí và tạ ơn vì một ngày sắp kết thúc. Mở rộng trái tim bằng cách nhắm mắt và dành một khoảnh khắc thinh lặng. Con hiện diện với chính mình và nhìn lại một ngày đã qua, như thể đang xem một bộ phim: những người con gặp, những nơi chốn con hiện diện, những tình huống và những cuộc trò chuyện đã trải qua.
Con tự hỏi: Điều gì còn đọng lại trong trái tim mình? Con biết ơn điều gì? Con dành một khoảnh khắc để những điều đó vang vọng trong con.
Xin đặt vào tay Chúa tất cả những điều phiền muộn hôm nay, tất cả những điều đã lấy đi sự bình an của con, và những lỗi lầm con đã phạm phải, kể cả những lỗi lầm mà chính con cũng chưa nhận thức được.
Con xin Chúa ban ơn lành để biết sống bằng cả trái tim mình vào ngày mai.
Lạy Cha chúng con…