Ngày 22 tháng 04 năm 2026
Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Đừng để điều gì hư mất
Khi ánh bình minh vừa ló rạng, con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống.
Con dành một phút lặng thinh để nhìn lại: Con muốn sống ngày hôm nay như thế nào cho đẹp ý Ngài?
“Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. (Ga 6, 39)
Chúa ơi, lúc này đây, con đang dành tâm trí cho điều gì?
Xin cho con nhận ra rằng tất cả: Từ những người con gặp, công việc con làm, những lúc nghỉ ngơi, đến từng nơi chốn và từng cuộc gặp gỡ – tất cả đều là món quà Chúa trao để con yêu thương và gìn giữ.
Với lời kinh dâng hiến này, con xin đặt tất cả vào đôi tay Chúa, để không một điều gì bị hư mất.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Bám rễ sâu trong Chúa Giêsu Kitô
Trước khi bắt đầu những công việc của buổi chiều, con xin dành một phút lặng thinh để được ở bên Chúa: “Hy vọng của chúng ta không dựa trên những con số hay các công trạng, nhưng dựa trên Đấng mà chúng ta đã đặt trọn niềm tin tưởng, Đấng mà không có gì là không thể làm được.” (ĐGH Lêô XIII)
Lạy Chúa, xin củng cố lòng tin cậy của con, để con không còn sợ hãi khi phải buông bỏ những điểm tựa thế trần mà can đảm đón nhận lời mời gọi của Ngài.
Hiệp cùng toàn thể Hội Thánh trong lời kinh tháng này, con xin khẩn nguyện ơn thiêng ấy cho các bậc tu sĩ.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Trái tim người Tông đồ
Khi ngày dần khép lại, con xin dâng trọn những gì đã trải qua để chuẩn bị tâm hồn nghỉ ngơi bên Chúa.
Con dành đôi phút thinh lặng để nhìn lại mọi sự: Con có điều gì muốn dâng lời tạ ơn Cha trong ngày hôm nay?
Lạy Chúa, con tự hỏi lòng mình đã đáp lại sự hiện diện của Ngài ra sao qua những biến cố vừa qua? Con có thực sự lắng nghe không? Con có kịp dừng lại để nhận ra tiếng nói của Thầy Chí Thánh giữa những gì con đã sống không?
Hay liệu con đã sống một cách hời hợt, vội vã mà thiếu đi sự phân định trong từng bước chân? Con có thực sự vâng nghe tiếng Chúa chưa?
Trái tim người tông đồ là trái tim biết để mình được uốn nắn vì sứ mạng.
Lạy Chúa, xin thương giúp con trong ngày mai và con xin dâng giấc ngủ này trong tay Ngài.
Lạy Cha chúng con…