Ngày 20 tháng 05 năm 2026
Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Hiệp nhất
Con bắt đầu ngày mới bằng cách xin Chúa Giêsu ban cho con một trái tim không chia rẽ và không khép kín.
“Để họ nên một như Cha và con” (Ga 17,11b-19)
Xin Chúa gìn giữ chúng con trong Danh Ngài. Xin cho lời nói, những quyết định và các mối tương quan của con không làm tổn thương sự hiệp thông với người khác. Xin Chúa thánh hóa con trong sự thật, để đời sống con được tự do khỏi mọi giả hình.
Hôm nay, con ước mong xây dựng sự hiệp nhất qua những hành động cụ thể: lắng nghe mà không xét đoán, cộng tác mà không ganh đua, và nhìn nhận của ăn như một ân ban để cùng chia sẻ.
Con dâng lên Ngài những việc con sẽ làm và những chọn lựa con sẽ đưa ra, để tất cả đều phục vụ dân của Ngài. Amen.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Bàn tiệc chung
Trong buổi chiều này, con đặt trước nhan Cha ý chỉ của tháng 5 này: Lương thực chất lượng cho mọi người và một cam kết thật sự trong việc chấm dứt lãng phí thực phẩm.
“Chúng ta cần nhớ rằng không ai được cứu độ một mình; chúng ta chỉ có thể được cứu độ cùng nhau.” Với lời nhắn nhủ của ĐTC Phanxicô, con xin Chúa nối lại những gì đang rời rạc. Xin cho những người sản xuất, phân phối và tiêu dùng cũng biết hiệp nhất để nâng đỡ những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất.
Như một cử chỉ cụ thể, con cũng tìm cách phối hợp trong gia đình hoặc với những người thân cận để sử dụng tối ưu những gì đang có, nấu ăn vừa đủ và biết chia sẻ với những ai thiếu thốn.
Sau cùng, con dâng lời nguyện theo ý chỉ trong tháng. Amen.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Xét mình về sự Hiệp nhất
Khi ngày dần khép lại, con nhìn lại ngày sống cùng với Chúa, trong sự chân thành, không tự dối mình.
Con tạ ơn Chúa vì những mối tương quan đã nâng đỡ con suốt ngày hôm nay, và vì của ăn luôn sẵn có. Giờ đây, con tự hỏi: Con đã xây dựng sự hiệp nhất, hay lời nói của con đã gây chia rẽ? Con đã biết trân trọng những gì mình có, hay đã để chúng bị lãng phí vì sự hờ hững hay vô tâm?
Xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót của con và xin Ngài sắp xếp lại tâm hồn con cho ngay ngắn.
Ngày mai, con ước mong biết hàn gắn một mối tương quan nếu cần thiết và để ý đến một thói quen dễ dẫn đến lãng phí.
Con phó dâng cho Ngài những ai hôm nay phải chịu cảnh đói khát.
Lạy Cha chúng con… Amen.