Ngày 18 tháng 05 năm 2026
Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Can đảm trong Chúa Kitô
Hôm nay, con bắt đầu ngày mới mà không dựng lên những hàng rào phòng thủ, để Chúa Giêsu có thể vượt thắng nỗi sợ của con.
“Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,29-33)
Chiến thắng của Chúa không ồn ào, nhưng là lòng tín trung trong thinh lặng. Xin Chúa ban cho con lòng can đảm để không chạy theo lối nghĩ “thân ai nấy lo”, lối nghĩ khiến người ta dễ bỏ quên những người không có cơm ăn áo mặc. Xin cho bình an của Chúa làm cho con vững vàng và tỉnh táo, biết chọn điều thật sự cần thiết, biết tạ ơn mà không sống dư thừa, và biết chia sẻ mà không mong được công nhận.
Con dâng lên Chúa công việc của con, cùng các mối tương quan và những quyết định của con; xin cho tất cả trở nên chứng tá âm thầm cho Nước Chúa. Amen.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Tiêu dùng mà không lãng phí
Chiều nay, con nhìn lại thói quen tiêu dùng của mình dưới ánh sáng của Chúa, và nhớ đến những người đang phải chịu đói.
ĐTC Phanxicô không cho rằng giải pháp cho nạn đói là giảm tỉ lệ sinh. Ngài nói rằng: “…đó là một giải pháp sai lầm, khi người ta nhìn vào mức độ lãng phí lương thực và những cách tiêu dùng đang phung phí biết bao nguồn lực.” Nếu lương thực được trân trọng và sử dụng cẩn thận, thì mọi người đều có thể được chia phần.
Hôm nay, con quyết tâm lấy khẩu phần vừa đủ, bảo quản thức ăn đã nấu cách cẩn thận, và dành ra những gì con có thể chia sẻ hoặc trao tặng trước khi chúng bị hư.
Con cầu xin để những hệ thống lớn trong xã hội được thay đổi: bớt đầu cơ và có nhiều công bằng hơn.
Kết thúc phút cầu nguyện, con hiệp ý với Đức Thánh Cha trong ý chỉ tháng này. Amen.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Suy xét và tín thác
Khi đêm xuống, con đừng để ngày hôm nay trôi qua như thể con không học được điều gì.
Con tạ ơn Chúa vì cơm ăn mà con đã nhận được và vì những cơ hội Chúa ban để con làm điều tốt. Con thành thật tự hỏi: Khi nào con đã can đảm để yêu thương, và khi nào con giam mình trong sự thoải mái của bản thân? Con đã làm gì với những ân huệ Chúa trao? Con có trân trọng chúng, hay đã dửng dưng với chúng?
Xin Chúa tha thứ cho sự thiếu cẩn trọng của con và xin Chúa hướng dẫn những ý định của con.
Ngày mai, xin giúp con sống ý thức hơn và biết dành ưu tiên cho những người đang cần giúp đỡ.
Con phó thác trong tay Chúa những người tối nay đi ngủ mà không được no đủ.
Lạy Cha chúng con…