Ngày 14 tháng 08 năm 2026
Thứ sáu tuần XIX Thường Niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Ngợi Ca Vinh Quang Thiên Chúa
Con hướng về Chúa khi ngày mới bắt đầu, dâng lời tạ ơn Ngài. Cùng với tất cả các tín hữu, buổi sáng hôm nay con ca ngợi Vinh quang của Ngài: “Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi,… Dân Xi-on, hãy reo hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại! (Is 12,2-6)
Lạy Chúa, Ngài giao phó cho con một sứ vụ thương xót cho Thế giới, cách riêng những người ở nơi phố thị rộng lớn, nơi có rất nhiều người lạc lõng, cô đơn. Con giữ lời cầu nguyện và cố gắng tìm hiểu mình có thể làm điều gì, trong cách thức bé mọn của riêng con, để xây dựng một cộng đồng đích thực.
Lạy Chúa, cùng Ngài, những cánh cửa mở ra và niềm hy vọng được tái sinh!
Con xin dâng lời Kinh Dâng Ngày.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Suy niệm
Trong giờ phút thinh lặng này, con suy niệm về những giây phút đã trải qua: niềm vui và nỗi buồn. Tạ ơn Chúa vì giờ phút nghỉ ngơi này.
Con đặt ngày sống trong sứ vụ to lớn của nhân loại. Thật khó để con có thể sống hoà hợp và tôn trọng. Công lý và hoà bình phải thắng thế.
“Cái thiện mạnh hơn cái ác, mặc dù đôi khi phương tiện truyền thông có thể làm cho cái ác chiếm ưu thế” (ĐGH Lêô XIV)
Hiệp thông với toàn thể Giáo hội con xin dâng ý cầu nguyện của Mạng lưới cầu nguyện của Đức Giáo hoàng.
🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Trong Vòng Tay Chúa
Vào cuối ngày, con dành ra vài phút thinh lặng để nhìn lại ngày sống.
Đâu là những người đã gần gũi với con ngày hôm nay – trong những cuộc gặp gỡ, suy nghĩ hoặc cảm xúc của con? Con nhìn ngắm lại những điều quan trọng trong ngày, những điều còn vang vọng trong ngày.
Con đặt ngày hôm nay trong tay Thiên Chúa và đặt niềm trông cậy Chúa cho ngày mai.
Lạy Cha chúng con…