Ngày 12 tháng 11 năm 2025
Thứ Năm tuần XXXII thường niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Trao ban tình yêu trong mọi hoàn cảnh
Khi bắt đầu ngày sống hôm nay, xin cho con dừng lại giây lát để nghĩ đến những người đang cảm thấy cô đơn và chịu đựng đủ mọi áp lực. Họ thường là nạn nhân của sự thờ ơ từ cộng đoàn của mình. Với một số người, nỗi đau ấy có thể mở ra cánh cửa tuyệt vọng — thậm chí đến những ý nghĩ muốn kết thúc cuộc sống. Ngay hôm nay, họ vẫn đang khóc than như những người phong cùi xưa kia: “Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi” (Lc 17,12). Con có sẵn sàng đón nhận tiếng than khóc ấy không? Khi dâng ngày sống này lên Chúa, con xin cầu nguyện cho những ai đang đau khổ có thể tìm thấy trong cộng đoàn của mình sự nâng đỡ, quan tâm và tình yêu mà họ cần — qua một nụ cười, một bàn tay giúp đỡ, hay một giây phút lắng nghe chân thành. Con dâng Chúa lời kinh và bắt đầu ngày sống.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Đồng hành cùng người đang đau khổ
Vào giữa ngày, xin cho con biết dừng lại và suy niệm những lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Ngay cả khi không phát xuất từ sự ích kỷ, việc chối từ mang lấy gánh nặng sự sống của một người đau khổ, thì an tử vẫn phải được gọi là lòng thương xót sai lạc, thậm chí là một ‘sự bóp méo’ đáng lo ngại của lòng thương xót. Lòng ‘trắc ẩn’ đích thực thúc đẩy chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau của người khác; chứ không giết chết người có nỗi đau mà ta không thể chịu nổi.” Xin con nhận ra rằng nhiều cái chết vì tự tử xuất phát từ sự thiếu vắng tình yêu, lòng trắc ẩn và sự hiện diện. Đôi khi, chính sự tự mãn của chúng ta khiến người khác cảm thấy bị bỏ rơi và không được quan tâm. Hôm nay, xin Chúa giúp con trở nên ngôn sứ của niềm hy vọng, ngay trong nơi con đang sống. Xin cho con biết đồng hành cùng những người đau khổ — không phải bằng những câu cách thức dễ dàng, nhưng bằng tình yêu biết lắng nghe và ở lại. Trong tâm tình này, con xin cầu nguyện theo ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Lòng trắc ẩn, con đường của Trái Tim
Khi ngày sắp tàn, con dành phút thinh lặng và hướng về Chúa trong lời cầu nguyện. Trước hết, con xin tạ ơn vì Ngài luôn ở bên con trong mọi giây phút, mọi việc con làm. Giống như Chúa Giêsu đã lắng nghe tiếng kêu của mười người phong cùi, con đã lắng nghe tiếng kêu của anh chị em đang đau khổ chưa? Con đã tỏ lòng cảm thông với họ, hay con làm ngơ trước tiếng kêu ấy? Xin Chúa tha thứ cho con nếu hôm nay con đã có những quyết định ích kỷ. Xin Chúa mở lòng con để đón nhận và hiểu rằng đau khổ là một phần của cuộc sống. Xin cho con nhớ rằng, không ai chọn đau khổ, nhưng người ta vẫn phải chịu khổ đau. Lạy Cha chúng con…
