Ngày 11 tháng 11 năm 2025
Thứ Ba tuần XXXII thường niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Người tôi tớ khiêm nhường
Một ngày mới bắt đầu, trước nhan thánh Chúa con dâng lời cảm tạ vì món quà của sự sống, vì một ngày mới Chúa lại thương ban. Xin cho lời này vang lên trong lòng con: “Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói rằng: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng; chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10) Lạy Chúa, xin cho con trở nên người tôi tớ khiêm nhường và trung tín của Ngài. Và ban cho con sức mạnh để chu toàn sứ mạng Chúa đã trao phó. Con dâng trọn bản thân con trong Trái Tim Cực Thánh Chúa, và dâng cả ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho những ai đang mất hy vọng vào cuộc đời. Lạy Chúa, con dâng lời cầu nguyện cùng với niềm tin và lòng yêu mến Chúa.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Tình yêu và hy vọng
Con xin dừng lại bên Chúa một chút vào lúc giữa ngày. Con cảm tạ Ngài vì đã luôn ở cạnh con suốt ngày dài. Con suy gẫm những lời này: “Không có tình yêu thì chẳng có hy vọng, không có hy vọng thì chẳng có tình yêu, và cả hai đều không thể có nếu thiếu đức tin.” — Thánh Augustinô. Lạy Chúa, những lời ấy gợi lên điều gì trong lòng con? Con muốn sống trong tình yêu của Ngài. Xin Chúa thêm cho con lòng tin và tình mến, để con biết mang niềm hy vọng đến cho những tâm hồn tuyệt vọng, nhất là những ai đang muốn buông xuôi cuộc đời. Xin cho họ tìm lại được niềm hy vọng nơi Đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng con. Với ước nguyện ấy trong tim, con xin cùng Chúa dâng lời cầu nguyện của tháng này.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Nghỉ ngơi trong vòng tay Chúa
Thời điểm cuối ngày, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã ở cùng con suốt ngày hôm nay. Con cảm tạ Ngài vì món quà của sự sống, và bao điều tốt lành Chúa đã làm cho con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lúc con yếu đuối, những lúc con chưa sống trọn vẹn tình yêu với anh chị em mình. Xin cho con ngày một trưởng thành hơn, để trở nên người tôi tớ khiêm nhường, và từng hành động của con đều tôn vinh Danh Chúa, để ai gặp con cũng có thể nhận ra hình ảnh của Ngài nơi con. Lạy Cha chúng con…
