Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện Cho tiếng kêu của trái đất (tháng 9)

Tông đồ cầu nguyện tháng 7/2024

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Ngày 26 tháng 7 năm 2024

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

Kinh Dâng Hiến – Thánh Inhaxio Loyola

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸
祈る花:Inoruhana

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Lòng tin của bậc cao niên
 Con bắt đầu một ngày mới và đổi mới niềm hy vọng nơi Chúa và con vững tâm tin rằng, hôm nay Chúa sẽ bước đi với con.
 Tin Mừng cho con biết: “Ông Si-mê-ôn chúc tụng Thiên Chúa rằng: ‘Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ'” (Lc 2, 29-30). Lạy Chúa, hôm nay con nghĩ đến đức tin của hai cụ già Si-mê-ôn và An-na, những người đã kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng Đấng Cứu Thế sẽ đến.
 Con đang sống với sự chờ đợi của mình như thế nào? Con thường kiên nhẫn bao nhiêu trước thời gian và nhịp điệu của sự vật xung quanh? Hôm nay, con quyết tâm trau dồi lòng kiên nhẫn, cùng chờ đợi mọi việc trong niềm vui một cách bình an mà không vội vàng.
 Con cầu nguyện cho những ai đang mong chờ được lãnh nhận Bí tích Xức dầu, để khi đã được nhận lãnh, họ cảm nhận được sự khuây khỏa và an ủi trong lòng.

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Sự thông thái của bậc cao niên
 Chiều nay con dành một chút thời gian nghỉ ngơi để lấy lại nhịp sống bình tĩnh hơn. Con để những lời của ĐTC Phanxicô vang vọng trong lòng: “Người cao tuổi là ký ức của nhân loại. Họ là những người truyền lại cho chúng ta sự khôn ngoan của đời sống và đức tin. Chúng ta phải quan tâm đến họ và học hỏi từ họ, công nhận giá trị và phẩm giá của họ.”
 Xin cho những người lớn tuổi được lãnh nhận Bí tích Xức dầu Bệnh nhân để họ có thể sống giai đoạn cuối của cuộc đời với niềm hy vọng vững vàng đặt nơi Chúa.
 Lạy Chúa, xin cho con biết học hỏi sự khôn ngoan và đức tin của người lớn tuổi và ân cần chăm sóc họ.
 Con cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này.

Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 🌸 🌸

祈る花:Inoruhana

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Trân trọng người cao tuổi
 Lạy Chúa, vào cuối ngày hôm nay, con cảm ơn Chúa vì tất cả những bậc cao niên trong gia đình con. Con biết ơn vì được là con cháu của những vị cao niên đã sống qua nhiều thời đại. Con biết ơn Chúa vì chính cuộc đời của ông bà, cha mẹ và dấu ấn các ngài đã để lại nơi con. Liệu con có thờ ơ với các ngài hay con đã mở lòng ra với quá khứ và sự khôn ngoan của các ngài ?
 Nguyện xin Chúa tha thứ vì đôi lúc con còn nhiều thờ ơ và thiếu yêu thương. Xin giúp con sống tận tâm hơn và luôn quan tâm đến người khác. Xin cho những người cao tuổi được ngon giấc đêm nay. Xin cho con biết trân trọng và yêu thương các ngài nhiều hơn vào ngày mai.
Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.