Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện Cho tiếng kêu của trái đất (tháng 9)

Tông đồ cầu nguyện 9/2023

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸

Ngày 30 tháng 9 năm 2023

Phụng vụ Lời Chúa

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Hiểu biết Thiên Chúa
Con bắt đầu ngày mới, cũng là một ngày cuối tháng. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn và cái chết của Người: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9, 43-45), nhưng các môn đệ không hiểu điều Chúa nói là gì, họ bị sao nhãng bởi các suy nghĩ và kì vọng của riêng họ. Con nhìn nhận lại thái độ của mình đối với lời Chúa truyền dạy. Con đã sẵn sàng để mở lòng đón nhận lời Chúa truyền dạy hay chưa? Hay con chỉ biết bám víu vào những suy nghĩ và những định kiến của riêng mình? Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận cơ hội, xin Chúa soi sáng đôi mắt và tâm hồn của con để nhận biết ý định của Ngài, và bước theo Ngài mà không đắn đo, suy nghĩ, nhưng tín thác vào sự khôn ngoan và tình yêu thương của Ngài. Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Nỗi lo sợ về thập tự giá
Trong tháng này, con cầu nguyện cho những người sống bên lề, những người mà bằng cách nào đó họ sống vô hình trong mắt con. Con chạy trốn khỏi họ như thể mình đang trốn chạy khỏi đau khổ và thập giá. ĐGH Phanxicô chia sẻ rằng: “Thánh giá thật đáng sợ, nhưng theo chân Chúa có nghĩa là chấp nhận thánh giá vì đây chính là biểu tượng cho mỗi người Công giáo chúng ta. Rõ ràng rằng là những người Công giáo, chúng ta phải biết chấp nhận thánh giá, chúng ta phải mở mắt ra để chứng kiến sự đau khổ của con người và mở tai ra để nghe rõ tiếng họ khóc. Một lần nữa chúng ta đứng trước thành giá và tự hỏi rằng: Chúa ơi, con đã làm được gì cho Chúa? Và con sẽ làm được gì cho Ngài?”

祈る花:Inoruhana

🌸 🌸 🌸

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Con kết thúc ngày hôm nay, cũng như tháng này để phục vụ cho sứ mạng của Chúa trong Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng. Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì đã cho con cơ hội được phụng sự Ngài trong mạng lưới anh chị em, những người cùng cầu nguyện cho những thách thức của xã hội và sứ mệnh của Giáo hội. Xin Ngài tha thứ cho con vì những lần con đã bất xứng với Ngài và những lần cầu nguyện chưa thành tâm. Xin làm cho cuộc sống của con và lời kinh nguyện trở nên như một. Con xin cam kết sẽ phụng sự Ngài trong Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu cùng với anh chị em trên toàn thế giới. Con nghỉ ngơi và dâng lên Chúa đêm nay cho ý chỉ cầu nguyện của ĐGH trong tháng này. Kính Mừng Maria…

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận