Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện Cho tiếng kêu của trái đất (tháng 9)

Tông đồ cầu nguyện 6/2023

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸

Ngày 12 tháng 6 năm 2023
Phụng Vụ Lời Chúa

祈る花:Inoruhana

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Con bắt đầu ngày mới với một trái tim rộng mở, để cộng tác với Chúa Giêsu trong sứ mạng lòng thương xót của Người. Chúa mời gọi con hãy mừng vui giữa những lúc gặp khó khăn: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,1-12). Xin cho con nhớ rằng, con có thể vượt qua những khó khăn trong ngày hôm nay cùng với Chúa Giêsu bị đóng đinh và đã sống lại. Chìa khóa hạnh phúc mà Chúa ban cho con không phải là không gặp khó khăn hay đau khổ, mà là sống mọi sự trong sự đồng hành và với sức mạnh của Người. Con lên kế hoạch cho ngày hôm nay, và xin dâng lên Chúa tất cả mọi sự để cầu nguyện cho những người đang bị bạo hành. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Con tạm dừng lại các hoạt động trong ngày để đặt trái tim mình hòa nhịp cùng với trái tim của Chúa Giê-su. Hít thở nhẹ nhàng và đi vào sự thinh lặng. Đức Giáo Hoàng mời gọi bài trừ các hình thức vô nhân đạo. “Cha ủng hộ việc lên án mạnh mẽ tất cả các hình thức tra tấn, và cha mời gọi các Ki-tô hữu cam kết cộng tác với việc bãi bỏ nó và hỗ trợ các nạn nhân cùng gia đình của họ.” Con có thể đóng góp cho sứ mạng này từ bất kể mọi nơi. Con nhìn vào những người xung quanh mình hàng ngày. Làm thế nào con có thể trao cho họ nhiều tình yêu thương hơn và hạn chế tất cả bạo lực mà họ có thể gặp phải? Con tiếp tục ngày sống trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần.

祈る花:Inoruhana

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Lạy Cha, xin cảm tạ Cha vì cuộc sống hằng ngày cho con cơ hội tìm thấy Ngài qua nụ cười, ánh mắt và lời nói của người khác. Con nhận ra rằng Cha luôn hiện diện trong mọi nẻo đường. Xin Ngài thương tha thứ vì đôi khi con không đáp lời Ngài bằng tình yêu thương; hay những khi con không chào đón sứ mạng từ Ngài bằng tình yêu. Con phàn nàn và đôi khi trì hoãn chúng. Rất thường xuyên, con không hoàn toàn phó thác những sự lựa chọn và quyết định của mình cho Ngài, và con bỏ lỡ cuộc sống dồi dào mà Ngài ban cho con. Xin Cha ban cho con thêm sức mạnh để thực hiện trách nhiệm của mình với niềm vui. Lạy Cha, xin ban cho con ân sủng của lòng tin và niềm tín thác hoàn toàn theo ý muốn của Ngài. Kính mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận