Ngày 31 tháng 01 năm 2026
Thứ Bảy Tuần III Thường niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Hạt Giống Hy Vọng
Lạy Chúa , khép lại tháng này, con nhẹ nhàng dừng lại và nhìn lại những ơn lành Chúa đã rộng ban. Có những điều con thấy rõ, cũng có những điều Chúa gieo thật âm thầm, nhưng tất cả đều là hồng ân Chúa.
“Người gieo giống đi ra gieo giống.” (Mt 13,3)
Trong mắt con, Chúa là người gieo giống kiên nhẫn nhất, luôn tin vào khả năng lớn lên của những hạt giống bé nhỏ trong tim con, ngay cả khi con chưa nhận ra.
Con cảm tạ Chúa vì những điều tốt lành đã nảy mầm trong con suốt tháng qua, và vì Chúa chưa bao giờ ngừng tin tưởng con.
Lạy Chúa, con xin dâng trọn ngày sống này lên cho Người. Xin cho Lời Chúa tiếp tục lớn lên trong con, trở thành niềm hy vọng và nguồn sống thật sự. Con cũng xin được hiệp lòng cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha trong tháng này, với tất cả lòng đơn sơ của con.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Những Lời Nói Gắn Kết Chúng Ta Gần Nhau Hơn
Trong ngày cuối cùng của tháng này, lạy Chúa, con xin để những lời của ĐTC Phanxicô đọng lại thật sâu trong trái tim con:
“Kinh Thánh không được trao ban cho chúng ta để giải trí hay ru ngủ tâm hồn bằng một đời sống thiêng liêng tách rời thực tại, nhưng để chúng ta dám bước ra, gặp gỡ tha nhân và đến gần hơn với những vết thương của họ.”
Lạy Chúa, trong suốt tháng qua, khi con hiệp thông cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha, điều gì đã ở lại trong lòng con? Con dừng lại một chút để lắng nghe trái tim mình và nhận ra những điều Chúa muốn dạy con.
Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa tiếp tục thấm sâu vào tâm hồn con, để con càng hiểu Chúa hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, và biết sống để phục vụ Chúa cùng anh chị em của con, cách đơn sơ và chân thành.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Nhìn Lại Tuần Qua
Lạy Chúa, hôm nay là ngày cuối của tuần và cũng là cuối của tháng. Con xin dành vài khoảnh khắc thật lặng để nhìn lại những gì con đã trải qua. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa thật nhiều vì sự sống Chúa ban, vì bao cơ hội để con được phục vụ, được yêu thương, được sẻ chia, được làm việc và được tận hưởng cuộc sống này.
Lạy Chúa, con càng biết ơn hơn nữa vì những khoảnh khắc con nhận ra vẻ đẹp nhiệm mầu của thiên nhiên chung quanh: bầu không khí con đang hít thở, những mùi hương, âm thanh, những sắc màu. Và cùng với đó, lạy Chúa, con nhận ra sự hiện diện thánh thiêng nơi tha nhân: tiếng nói cười của anh chị em con, những cử chỉ và ánh nhìn của họ, và cả những nhu cầu thật âm thầm trong lòng họ. Con tin Chúa ở đó — trong từng con người, trong mọi hoàn cảnh, và ngay trong những điều rất đỗi đời thường của con.
Lạy Chúa, con sẽ không ngừng cảm tạ Chúa vì đã giúp con mở mắt mở lòng để thấy những điều ấy. Và con cũng xin Chúa tha thứ cho những lần con vội vã bước qua mà không kịp để ý đến ai, hay để ý đến chính Chúa đang ở đó.
Lạy Chúa, xin thanh luyện trái tim con và dẫn con bước vào tuần mới với một tâm hồn tỉnh thức hơn, hiền hoà hơn, và biết để Chúa dẫn đường nhiều hơn.
Lạy Cha chúng con…