Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện Cho tiếng kêu của trái đất (tháng 9)

Tông đồ cầu nguyện 02/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 21 tháng 02 năm 2021
Chúa Nhật I Mùa Chay

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con tận dụng ngày hôm nay để cầu nguyện và ở lại với Chúa. Khoảng thời gian này mời gọi chúng ta thân mật hơn với Ngài, để bản thân mình được Ngài uốn nắn tâm hồn. “Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người” (Mc 1, 12-15) Con nhận thức được những cám dỗ đang đe dọa con. Con dùng thời gian rảnh rỗi vào việc gì? Con sử dụng tiền để làm gì? Con có thật lòng chia sẻ, hay chỉ cho đi những gì còn sót lại hoặc không cần thiết? Con quyết tâm để được triển nở trong tình yêu. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸

Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con giảm bớt lại các hoạt động để trái tim có thời gian nghỉ ngơi. Đón nhận ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng đã trao phó cho chúng con trong tháng này, con canh tân lời khấn xin cho những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực, những người cần được thấu hiểu nỗi đau của họ. “Các phương tiện truyền thông có thể giúp chúng ta cảm thấy gần gũi nhau hơn, nhận thức được một ý nghĩa mới của sự hiệp nhất trong gia đình nhân loại, điều khuyến khích chúng ta đoàn kết và nghiêm túc cam kết vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.” Sử dụng phương tiện truyền thông để trau dồi khả năng lắng nghe và sự gần gũi. Con khởi động lại ngày sống.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸

祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con lắng đọng bản thân trong những phút cuối của ngày sống. Con góp nhặt lại những cảm nghiệm và biết ơn vì mọi điều, bởi đó là sự trưởng thành của con. Ngày hôm nay của con thế nào? Con có sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ anh em của mình, đặc biệt là một người phụ nữ đang gặp khó khăn không? Con đã bày tỏ tình yêu thương của mình như thế nào trong nhiệm vụ và phục vụ những người ấy? Tình yêu mà con trao đi từ trái tim chính là dầu để con xoa dịu vết thương. Con cầu xin tha thứ nếu con có rơi vào trạng thái ích kỷ. Con chỉ ra mục đích để cải thiện món quà của bản thân cho anh chị em, đặc biệt là những người phụ nữ dễ bị tổn thương. Kính mừng…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận