Ngày 08 tháng 03 năm 2026
Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Đức Kitô, nguồn nước hằng sống
“Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,14).
Trong buổi sáng Chúa Nhật này, con tạ ơn Chúa vì cuộc đời của tất cả phụ nữ trên thế giới này. Như người phụ nữ Samari bên giếng Giacóp, xin Chúa ban cho con Nước Hằng Sống tuôn chảy từ Trái Tim rộng mở và đầy lòng thương xót của Ngài. Xin cho con ơn nhận ra sự hiện diện của Ngài nơi người lân cận. Con ước ao mỗi ngày trở nên nguồn mạch của chính dòng nước ấy – để yêu thương và phục vụ nhiều hơn nữa.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha, con dâng Kinh Dâng Ngày và cầu xin cho mọi quốc gia biết giải trừ vũ khí, để đối thoại có thể thắng vượt hận thù.
Lạy Cha chúng con…
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Tiếp tục cùng nhau cầu nguyện
Con dành chút thời gian để suy niệm về ý cầu nguyện của tháng:
”Lạy Đấng đã chào các môn đệ rằng, ‘Bình an cho anh em,’ xin ban cho chúng con hồng ân bình an của Ngài và sức mạnh để làm cho bình an ấy trở thành hiện thực trong dòng lịch sử.” (ĐTC Lêô XIV)
Con tự hỏi: Con có là dấu chỉ bình an trong môi trường sống của mình không? Con có thể trao ban một lời hy vọng và sự bình tâm giữa những khó khăn của ngày sống không?
Con tiếp tục ngày sống bằng cách chọn một quyết tâm cụ thể hầu giúp con trở nên khí cụ bình an.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Sẵn sàng làm theo thánh ý Cha
Con dành một chút thời gian để tạ ơn vì ngày sống sắp kết thúc. Con cảm tạ Chúa vì mọi ân ban, mọi điều nhỏ bé, mọi cử chỉ và mọi cuộc gặp gỡ con đã trải qua hôm nay.
Con tự hỏi: Con đã sống với tâm tình dâng hiến và mở lòng với Cha chưa, biết chia sẻ những gì con đã nhận được chưa? Xin Chúa tha thứ cho những ích kỷ hay khép kín nơi con.
Xin cho trái tim con ngày càng rộng mở và sẵn sàng hơn, để con sống với lòng mến Chúa và yêu thương những người xung quanh nhiều hơn.
Con xin phó thác giấc nghỉ trong tay Chúa và xin Ngài giúp con sống ngày mai như một người con trung tín của Chúa và một người anh chị em đầy yêu thương.
Lạy Cha chúng con…