
“Các con là ánh sáng thế gian… Hãy chiếu sáng như một ngọn đèn đặt trên giá cao.” (Mt 5,14-15)
Bạn đã đi qua những chặng đường:
Từ một người sợ hãi lên đường, bạn đã dám bước đi.
Từ những hoang mang và thử thách, bạn đã học cách đi trong hy vọng.
Và giờ đây, bạn không chỉ đi để tìm, mà còn đi để trao tặng – trao ban tình yêu mà bạn đã nhận được.
“Một Kitô hữu không mang niềm vui và hy vọng đến cho người khác, thì chưa thực sự gặp được Chúa Giêsu.” (ĐTC Phanxicô)
Bạn đã gặp Ngài. Bạn đã được chạm đến bởi tình yêu của Ngài. Giờ đây, hãy lên đường một lần nữa – nhưng không phải để tìm, mà để trao ban. Bạn là ánh sáng. Hãy ra đi. Hãy tỏa sáng.
Bạn đã sẵn sàng chưa? Lên đường thôi!
Lm. Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J – Giám đốc Văn phòng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam
———————————————–
Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng – Việt Nam