Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện Cho tiếng kêu của trái đất (tháng 9)

Tông đồ cầu nguyện 8/2024

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Thứ năm ngày 08 tháng 8 năm 2024

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Phó thác
 Ngày mới bắt đầu, con mở lòng mình ra, và tạ ơn Chúa vì món quà đức tin và sự sống. Xin cho con biết dùng những gì Chúa ban tặng cho con để trao ban cho những anh chị em khác.
 Con dành một chút thời gian để suy ngẫm lời Chúa: “Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại.” (Mt 16,13-23). Con dừng lại và để những cảm xúc được khơi dậy trong con.
 Lạy Chúa, con cầu nguyện cho tất cả các nhà lãnh đạo để các ngài có thể phục vụ những người khó khăn nhất.

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Tử đạo trong đời thường
 Con dừng lại ngày sống của mình. Con nhận lấy những sức mạnh mà Chúa dành cho con trong ngày hôm nay. Con suy ngẫm về sứ mệnh mà con được giao phó.
 Đức Thánh Cha cho thấy rằng thách thức của tháng này là sự hy sinh mỗi ngày: “‘Thưa cha, làm chính trị không hề dễ dàng, bởi trong thế giới đầy tham nhũng này…, cuối cùng thì con cũng không thể tiến lên được.’ – “Có phải con muốn nói với cha rằng làm chính trị là một sự hy sinh? Đúng vậy, đó là một loại tử đạo. Nhưng nó là sự hy sinh hàng ngày: tìm kiếm lợi ích chung mà không để bản thân bị tha hóa.”
 Xin cho con biết tìm kiếm sự giúp đỡ để vượt qua được những sa đọa trong cuộc sống thường ngày, và xin giúp con biết mở rộng tầm nhìn để tiếp cận tới những người cần đến con. Hãy cậy trông Chúa!

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 🌸 🌸

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Không có chỗ cho sự thờ ơ
 Con chuẩn bị tinh thần để kết thúc ngày hôm nay và tạ ơn Chúa vì tất cả những món quà mà con nhận được trong ngày sống. Con dành giây phút thinh lặng này để suy ngẫm: những suy nghĩ, những cử chỉ… chúng có phải là biểu hiện của tình yêu mà con đã được nhận từ Chúa không?
 Con tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài trong ngày sống của con. Con nhìn thấy Ngài nơi anh chị em, con quý trọng và lắng nghe họ. Lạy Chúa, xin làm cho con nên giống Ngài.
 Xin Chúa tha thứ cho con những lúc con thờ ơ với những anh chị em mình. Con có thể làm gì để thay đổi vào ngày mai?
Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.