Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện Cho tiếng kêu của trái đất (tháng 9)

Tông đồ cầu nguyện 8/2024

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Ngày 05 tháng 8 năm 2024

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Chia sẻ với anh chị em
 Con bắt đầu ngày mới cùng Chúa. Con tạ ơn Chúa vì Ngài ban tràn đầy ân sủng và gọi con đi cùng Ngài. Ngài luôn tin tưởng con dù con yếu đuối.
 Chúa nói với con qua Tin Mừng: “Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.” (Mt 14,13-21) Con suy ngẫm và để Lời Chúa đánh động con.
 Lạy Chúa, xin cho con trở nên mẫu bánh của Ngài, được Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để chạm đến anh chị em con, nhất là những người đang đau khổ.
 Chúa ơi, xin cho con luôn nhớ rằng con không phải là một hòn đảo nhưng con là 1 phần của Giáo Hội. Hôm nay con có thể làm gì cho anh chị em xung quanh? Ước chi những ân sủng Chúa ban cho con được nhân lên, vì lợi ích của mọi người.

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Hiệp hành
 Con dành giây phút này để suy ngẫm về những cảm xúc trong con và đón nhận lời mời của ĐTC với Giáo Hội: “Hiệp hành không phải là một chương trong sách giáo khoa về giáo hội học, càng không phải là một phong trào nhất thời hay một khẩu hiệu được bàn tán trong các cuộc họp của chúng ta. Tính nhất quán thể hiện bản chất của Giáo hội, hình thức, phong cách và sứ mệnh của Giáo hội.” (ĐTC Phanxicô).
 Chúa ơi, ước chi con có thể trở nên giống Chúa, có thể chào đón anh chị em với vòng tay mở rộng.
 Con cầu nguyện theo ý chỉ cầu nguyện của tháng để có thể học cách đồng hành cùng nhau trong tình hiệp thông với Đức Thánh Cha. Xin cho con biết dùng khả năng của mình để phục vụ sứ mệnh của Chúa Kitô.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 🌸 🌸

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Phong cách hiệp hành
 Con dành những giây phút yên tĩnh cuối ngày này để tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài, vì cách Ngài an ủi và thêm sức cho anh chị em con.
 Con nhớ lại những cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với anh chị em mình. Con có an ủi, thêm sức cho họ không? Con có vô tình làm nặng nề thêm gánh nặng trên vai của họ không? Con hồi tâm và tự hỏi, con có dùng lời nói và hành động của mình như là một khí cụ của sự hiệp nhất của Chúa không? Quyết tâm ngày mai của con là gì? Con nên làm gì để khiến anh chị em mình cảm nhận được ôm trọn trong trái tim Chúa và Giáo Hội?
 Chúa ơi, xin biến đổi con từng ngày, để con có thể bước đi cùng anh chị em mình trong Chúa. Con nghỉ ngơi và dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, để con và anh chị em có thể vâng theo sự hướng dẫn của Ngài như một Giáo hội hiệp nhất.
Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.