Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện Cho tiếng kêu của trái đất (tháng 9)

Tông đồ cầu nguyện 8/2024

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2024

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Được Chúa Mời Gọi
 Cảm tạ Chúa vì một ngày sống nữa. Con lắng nghe lời mời gọi mà Chúa dành cho mình hôm nay: “Hãy ra các ngã tư đường, gặp ai cũng mời vào dự tiệc cưới.” (Mt 22,1-14). Con cũng là một trong những vị khách được mời đến buổi lễ.
 “Vị vua trong dụ ngôn sai các đầy tớ của mình tìm kiếm những người bình thường ở ngã tư đường, với niềm tin chắc rằng sẽ tìm thấy những người sẵn lòng ngồi vào bàn tiệc.” (ĐTC Phanxicô). Con tự hỏi liệu Chúa gặp con và gọi con ở ngã tư nào? Chúa đã nhận ra những người hôm nay là “sứ giả” của Chúa và gọi chúng con cho mục đích này.
 Con xin hiệp cùng lời cầu nguyện của tháng để các chính trị gia có thể làm việc vì mọi người.

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Mở lòng với anh chị em chúng ta
 Con dừng lại buổi chiều này để lắng nghe những lời thử thách từ Đức Giáo Hoàng: “Trong khi chúng ta thường bị cuốn vào những cuộc thảo luận về ngữ nghĩa hoặc tư tưởng, chúng ta vẫn để anh chị em mình không có cơm ăn áo mặc, không có nhà cửa, không được chăm sóc”.
 Con đã sống buổi sáng của mình như thế nào? Con nhìn nhận lại liệu những ý tưởng, phán xét, sự bác bỏ của con có để ai đó bị bỏ rơi hay không.
 Giờ phút này, con xem xét lại ngày của mình bằng cách dâng lời cầu nguyện của tháng cho những người làm việc trong lĩnh vực chính trị ưu tiên những vấn đề thực tế của người dân hơn là những ý tưởng và lý thuyết.

🌸 🌸 🌸

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Khi Đêm Về
 Con dành thời gian để rời xa các công việc và tìm một nơi để nghỉ ngơi. Con đặt vào tay Chúa tất cả những gì mình đã sống hôm nay. Và con xin dành một khoảnh khắc suy ngẫm để xem xét lại một ngày của mình.
 Con biết ơn tất cả những khoảnh khắc, dù tốt hay không tốt đã xảy ra trong ngày hôm nay. Con xin Chúa giúp đỡ để con trưởng thành trong những điều mà bản thân đã trải qua với ít tình yêu thương. Ngày mai đây, nguyện cho con đón nhận mọi thứ mà Chúa muốn con đối mặt với sự ngoan ngoãn.
 Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.