Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện Cho tiếng kêu của trái đất (tháng 9)

Tông đồ cầu nguyện 8/2024

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2024

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Đánh đổi kho tàng
 Khởi đầu ngày hôm nay, con lắng nghe tiếng Chúa với tấm lòng rộng mở: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19,21).
 “Sự giàu sang có xu hướng phát triển, di chuyển, chiếm chỗ trong cuộc sống và trong trái tim con người” (ĐTC Phanxicô). Con tự hỏi liệu bản thân nhỏ bé này có nhận ra rằng ngay cả những điều Chúa làm cho, con cũng biến thành của cải và chiến tích, và chúng khiến con đầy kiêu hãnh. Con xin Chúa giúp con tách mình ra khỏi những gì chiếm mất vị trí của Chúa. Ngài mới là trung tâm đời sống của con, chứ không phải là những ân huệ Ngài ban.
 Xin Chúa giúp Giáo hội chuẩn bị tốt cho kỳ họp Thượng Hội đồng tiếp theo, để Giáo hội không bám vào bất cứ điều gì khác ngoài Chúa.
 Con dâng lời kinh dâng mình để bắt đầu ngày sống.

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Con đang hướng lòng về đâu?
 “Hàng ngày chúng ta phải tự hỏi trong lòng: kho tàng của chúng ta ở đâu? Trong sự giàu có hay trong việc phục vụ công ích này?” (ĐTC Phanxicô). Con để những lời này vang vọng trong trái tim, để khi đêm về, con sẽ biết lòng mình đang hướng về đâu.
 Con hướng mắt về Chúa, để lòng mình cũng hướng về Ngài. Con thư giãn bằng cách cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng để các chính trị gia thực hiện “nền chính trị tốt đẹp” và làm việc với tầm mắt hướng tới một xã hội huynh đệ hơn.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 🌸 🌸

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Những vướng bận
 Đêm tối đang dần buông xuống, con kết thúc ngày sống và tạm xa công việc của mình, đi vào sự thinh lặng của tâm hồn để tìm lại nơi Chúa đã đi qua ngày hôm nay.
 Con nhìn lại những gì đã sống từ bình minh cho đến giây phút này, và con biết ơn những may mắn hôm nay mình có được.
 Con có nhận ra những ràng buộc nhỏ bé đó đã trói buộc con và mang lại cho con sự an toàn giả tạo, cản trở con mở lòng ra với những điều mới mẻ không? Liệu đó có phải là vết nứt nhỏ mà niềm vui len lỏi qua?
 Lạy Chúa, xin giúp con có thể buông bỏ những ràng buộc đó… phó thác và nghỉ ngơi.
Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.