Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện Cho tiếng kêu của trái đất (tháng 9)

Tông đồ cầu nguyện 8/2024

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Thứ năm ngày 15 tháng 8 năm 2024

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Đức Mẹ hồn xác lên trời
 “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.” (Lc, 39-56) “Trong ngày mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hôm nay, xin cho con được đồng hành cùng Mẹ. Mẹ là mẹ, là hiền thê, là người bạn và là môn đệ trung thành của Chúa Giêsu. Con mở lòng cùng hiệp thông trong ngày mừng lễ hôm nay với niềm vui và sự hân hoan.
 ”Khiêm nhường là bí mật của Mẹ Maria. Chính sự khiêm nhường đã thu hút ánh nhìn của Thiên Chúa về Mẹ” (ĐTC Phanxicô). Con đã hành xử ra sao khi gặp thất bại, kế hoạch thay đổi và những bất ngờ không mong đợi xảy đến dù chúng thật khó hiểu. Con mong muốn được trở nên người hiền hòa nhưng đôi khi lại thấy mình đấu tranh và nổi loạn. Lạy Mẹ Maria, xin cho biết sống đức khiêm nhường như Mẹ.
 Con dâng ngày sống để cầu nguyện cho các chính trị gia có thể lãnh đạo cách khiêm nhường và luôn bênh đỡ những người bất lực nhất.

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Trái tim khiêm nhường
 Trong giờ nghỉ trưa, con ngẫm suy và để cho những lời của ĐTC chạm đến trái tim mình.
 Mẹ Maria tự nhìn nhận ‘thân phận’ tôi tớ của mình. Mẹ là ‘nữ tỳ của Chúa’ (Lc 1,38). Mẹ không nói gì thêm về bản thân mình và cũng không tìm kiếm gì thêm cho bản thân mình. Qua mẫu gương của Mẹ, con tự hỏi lòng mình: Sự khiêm nhường của con thế nào? Con tìm kiếm sự công nhận, để khẳng định chính mình và được khen ngợi, hay con nghĩ đến việc phục vụ? Con có biết cách lắng nghe như Mẹ không, hay con chỉ muốn nói và thu hút sự chú ý? Con có biết cách giữ im lặng như Mẹ không, hay con luôn huyên thuyên? Con có biết cách lùi lại, làm dịu đi những tranh chấp, tranh cãi hay con luôn nỗ lực để trở nên nổi bật? Con ngẫm suy về những câu hỏi này.
 Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 🌸 🌸

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Mẹ Maria
 Mọi thứ xung quanh dần trở nên yên tĩnh, con đặt mình trước sự hiện diện của Mẹ Maria và thân thưa cùng Chúa Giêsu rằng con yêu mến Người. Con cảm tạ Chúa vì đã nâng đỡ con trong ngày sống hôm nay, vì tình yêu của Người và việc mời gọi con đến với sứ mạng yêu thương của Người. Con tạ ơn Chúa vì đã ban Mẹ Maria, Mẹ của Người cho con.
 Con có thể cảm thấy yếu đuối và nghèo nàn, lúc thăng lúc trầm. Tuy nhiên, trong sự yếu đuối và bất lực của mình, con khao khát được nép mình như một đứa trẻ trong vòng tay của Đức Mẹ và được nghe nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim Mẹ. Lạy Mẹ, xin cho con biết tìm đến bên Mẹ để con có thể mỉm cười trước khó khăn, sống vui vẻ và rộng lòng chia sẻ với người khác mà không phàn nàn.
 Lạy Mẹ Maria, xin đồng hành cùng lời cầu nguyện của con… Kính mừng Maria…
 Ước gì lời cầu nguyện này luôn vang vọng nơi trái tim con.

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.