
“Anh em không còn là người xa lạ hay khách trọ nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa.” (Ep 2,19) Điều tuyệt vời nhất không phải là đi để tìm, mà là đi để trở về. Người con hoang đàng đã ra đi, tưởng rằng tự do là rời xa cha mình. Nhưng chỉ khi chạm đến tận cùng của cô đơn và thất vọng, anh mới hiểu: Nhà Cha mới là nơi anh thực sự thuộc về.
Sau biến cố Phục Sinh, các môn đệ đã sợ hãi tan tác. Nhưng khi được Chúa Giêsu chạm đến, họ không còn trốn chạy nữa. Họ lại lên đường, nhưng lần này là với một trái tim mới – trái tim được biến đổi bởi tình yêu.
Hành trình của bạn không kết thúc khi bạn tìm thấy ý nghĩa cho riêng mình. Nó chỉ thực sự bắt đầu khi bạn trao ban ý nghĩa ấy cho thế giới. Bạn không chỉ là người đi tìm hy vọng. Bạn còn được mời gọi trở thành người mang hy vọng.
Bạn đã sẵn sàng để thuộc về Chúa chưa? Bạn có dám để Ngài biến đổi trái tim mình không?
Lm. Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J – Giám đốc Văn phòng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam
———————————————–
Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng – Việt Nam