Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

ĐI TRONG HY VỌNG – GIỮA NHỮNG BÓNG TỐI, ÁNH SÁNG VẪN RỰC LÊN

“Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta.” (Is 43,1) Hành trình không phải lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Có những lúc, con đường trước mắt bị phủ kín bởi hoang mang và thử thách.
 Hai môn đệ trên đường Emmau đã từng thất vọng. Họ bỏ lại Giêrusalem, lặng lẽ bước đi với trái tim tan vỡ. Họ nghĩ rằng Thầy của mình đã chết, rằng niềm hy vọng đã tắt ngấm. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Chúa Giêsu đã bước đi bên cạnh họ, dù họ không nhận ra Ngài.
Chúng ta cũng vậy. Đôi khi, chúng ta cảm thấy Chúa như đang im lặng. Nhưng thực tế, Ngài chưa bao giờ rời xa. Trong những giây phút tối tăm nhất, khi mọi thứ dường như sụp đổ, chính lúc đó, Chúa vẫn đang âm thầm đồng hành, dẫn dắt và nâng đỡ ta.
 Khi bạn thấy mình lạc lõng, hãy nhớ: Ánh sáng của Chúa không bao giờ tắt. Ngài vẫn đang đi cùng bạn.
 Hãy giữ ngọn lửa hy vọng, vì ngay cả khi màn đêm che phủ, bình minh vẫn đang đến.
———————————————–
Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng – Việt Nam

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.