Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện Cho tiếng kêu của trái đất (tháng 9)

TĐCN20

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2024

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Sự giàu có
 Con bắt đầu ngày mới với lời tạ ơn Thiên Chúa vì một ngày sống mới. Con đọc bài Tin Mừng hôm nay: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mt 19, 23-30).
 Hôm nay, con để bản thân nhận ra những của cải nhỏ bé mà con bị ràng buộc… một mối quan hệ, một nỗi đau, một tình huống, đồ vật, hình ảnh, những của cải vật chất của con. Chúng là những tài sản mà con có thể tìm kiếm sự an toàn giả tạo. Con tự hỏi bản thân phải tách mình ra khỏi điều gì để lớn lên trong sự đơn sơ, để dành nhiều chỗ hơn cho Chúa và anh chị em của mình? “Nước Trời thuộc về những người có tinh thần nghèo khó” (ĐTC Phanxicô).
 Con dâng lời cầu nguyện để tinh thần nghèo khó, cảm giác túng thiếu trở thành nhân đức của những người làm chính trị.

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Tình yêu đơn sơ
 Con tạm ngưng ngày sống để tĩnh lặng tâm hồn và suy ngẫm những lời của Đức Thánh Cha: “Người biết yêu thương và không xem chính trị như một công cụ tìm kiếm quyền lực” thì chắc chắn rằng không một công việc nào của mình được thực hiện vì tình yêu sẽ bị lãng quên, không một cử chỉ quan tâm chân thành nào của mình là vô nghĩa, không một hành động yêu mến Chúa nào của mình là vô ích, không một sự mệt mỏi quảng đại nào, sự kiên nhẫn đau đớn nào bị ngó lơ”.
 Hôm nay con đã đặt bao nhiêu tình yêu vào công việc của mình? Con tìm kiếm điều gì trong những việc con đã đảm nhận ngày hôm nay? Con có cảm thấy cần anh chị em mình và nhờ họ giúp đỡ không?
 Con cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng để các chính trị gia thực hiện chức năng của họ nhằm tìm kiếm lợi ích lớn nhất cho người dân, làm việc với tình yêu và sự cộng tác.

祈る花:Inoruhana

🌸 🌸 🌸

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Tinh thần nghèo khó
 Con kết thúc một ngày với lòng cảm tạ Thiên Chúa vì những gì Ngài đã ban cho con ngày hôm nay. Con dành một phút im lặng để nhớ lại ân sủng đặc biệt mình đã nhận được, một sự giúp đỡ mà con đã có thể trao đi, một cuộc gặp gỡ, một địa điểm….
 Con biết ơn sự đơn sơ và tình yêu mà con đã “kèm theo” trong công việc của mình hôm nay. Con xin Chúa tha thứ cho “những của cải” mà con bám vào và ngăn cản con trao ban chính mình với nhiều tình yêu hơn. Con xin ơn cho được một tinh thần nghèo khó để cảm thấy mình đang thiếu thốn và có mối quan hệ gần gũi hơn với Chúa và với tha nhân.
 Xin Chúa cũng ban ơn tinh thần khó nghèo cho các chính trị gia.
Lạy Cha chúng con….

🌸 🌸 🌸

Ngày trong tháng
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Lời Chúa Mỗi Ngày 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.